Khó xử khi yêu đồng thời hai người đàn ông
Em năm nay 21 tuổi, đã có bạn trai từ lớp 10. Trước đây, tình cảm của hai đứa rất tốt, nhưng sau khi anh về quê làm việc, anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh ít gọi điện và nhắn tin, thậm chí không bắt máy khi em gọi. Mặc dù em vẫn giữ tình cảm, khi đã có quan hệ và hai bên gia đình đều đồng ý, nhưng anh không quan tâm đến em như trước. Anh không lên thăm em, còn mỗi lần em xuống thăm, anh chỉ đi chơi đến khuya mới về và nói chuyện rất ít.
Trước đây, tình cảm giữa chúng em rất tốt. Trong thời gian em học cấp 3, anh thường xuyên xuống thăm em và hay xin tiền để nạp card hay mua đồ. Em không khó khăn, nên cứ đưa. Sau một năm không gặp, khi em muốn chia tay vì chán nản, anh không đồng ý và hứa hẹn sẽ thay đổi. Nhưng sau đó, anh lại như cũ, em dần không còn cảm giác với anh. Anh chỉ quan tâm đến việc em không được gần gũi với ai khác. Em chán nản vì sự gia trưởng của anh. Mọi chuyện thay đổi khi em cảm nhận có người đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến - điều mà chưa bao giờ nhận được từ anh. Em bắt đầu đi cà phê với người ấy, nhưng chỉ dừng lại ở đó vì em vẫn có bạn trai.
Dần dần, em cảm nhận được sự quan tâm và cưng chiều từ người ấy, và sau 6 tháng, em đã nhận lời yêu dù vẫn quen anh. Tuy nhiên, sau một tuần yêu nhau, em phát hiện người ấy đã có gia đình. Người ấy rất hối hận và quỳ xuống xin tha lỗi. Mặc dù chưa có gì xảy ra, em cảm thấy rất đau lòng và giận dữ. Sau một tháng không liên lạc, em không chịu được nên đã tha thứ và chấp nhận làm bạn gái của người ấy. Chúng em ngày càng gần gũi, và người ấy hứa sẽ chịu trách nhiệm. Em cảm thấy hạnh phúc vì sự quan tâm và chăm sóc của người ấy, đồng thời biết rằng người ấy đã từng sống sa đà vào rượu chè trước khi gặp em.
Cảm giác có lỗi với gia đình người yêu luôn ám ảnh em. Dù đã nhiều lần nghĩ đến chia tay, em không thể sống thiếu người ấy. Người ấy khẳng định không lừa dối và em có quyền lựa chọn, nhưng không thể ly hôn để đến với em vì cần có mẹ cho con cái. Em cũng đã nói với người ấy về việc có bạn trai, và được khuyên giữ mối quan hệ nếu muốn. Hiện giờ, em rất rối trí giữa hai người đàn ông: một người tình cảm tốt nhưng không có tương lai, và một người khiến em chán nản. Em mong được lời khuyên.
Chị Tâm An trả lời: Em đang có hai người, một người ít quan tâm và một người em yêu, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn và không hạnh phúc. Bạn trai em có vẻ không trách nhiệm, không chăm sóc em, và áp đặt nhiều điều. Em nên xem xét lý do mình yêu anh ấy và liệu có kế hoạch tương lai không. Có vẻ em cũng đang do dự trong quyết định tình cảm này.
Nếu em muốn tiếp tục mối quan hệ, em cần thẳng thắn nói chuyện với anh ấy và cùng nhau chăm sóc lẫn nhau, không nên chỉ chờ đợi. Nếu anh ấy không thay đổi, em có thể quyết định chia tay. Với người yêu hiện tại, em cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng có cảm giác có lỗi với gia đình anh ấy. Dù anh ấy quan tâm em hơn, em cần tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là những điều em đang thiếu. Hơn nữa, anh ấy có thực sự tốt như em nghĩ khi vẫn có trách nhiệm với gia đình và không thể mang lại cho em một cuộc hôn nhân hợp pháp?



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/roi-tri-vi-yeu-cung-mot-luc-2-nguoi-dan-ong-20140106084325507.chn